Mới cưới chồng nhưng em vẫn "tòm tem" với tình cũ.
Mình và người yêu cũ bằng tuổi, yêu nhau từ năm thứ 2 Đại học. Trong thời gian yêu, chúng mình có thân mật nhưng chưa vượt rào. Khi chuẩn bị ra trường, G đã cưỡng đoạt mình dù mình phản đối, lần đầu tiên của mình rất đau đớn. Sau đó, chúng mình chia tay trong nước mắt. Mặc dù vẫn yêu G, nhưng mình không thể vượt qua. Sau chia tay, cả hai đi làm xa, G đi vào Nam rồi ra nước ngoài. Dù vẫn liên lạc và quan tâm nhau, mình biết G đã có nhiều mối tình khác, nhưng vẫn ngọt ngào và nói lời yêu thương với mình như trước.
Mình đã yêu G rất nhiều và cũng hận G không ít. Sau 4 năm chia tay, mình không thể mở lòng với ai khác, sống lặng lẽ không hẹn hò hay nắm tay ai. Khi gặp chồng mình qua một người bạn, mình đã suy nghĩ nhiều và quyết định rằng anh là người tốt, yêu thương mình. Nhưng khi mình chuẩn bị kết hôn, G trở lại, vẫn nồng nàn như xưa. Mình rối bời, và cuối cùng lại yêu G như trước. Dù đã quyết tâm không quay lại, mình vẫn không thể thoát khỏi tình yêu này.
G nói rằng vẫn yêu mình sau bao năm và những cuộc tình khác chỉ là nhất thời. Mình cũng yêu G nhưng quyết định lấy chồng. Sau cưới, mình và chồng ở xa, nên mình vẫn thường xuyên liên lạc với G, chia sẻ mọi điều mà không thể nói với chồng. Khi chồng phát hiện, đã xảy ra xô xát và anh ấy đã xúc phạm mình. Mình yêu chồng và không muốn gia đình tan vỡ. Mặc dù vậy, những lúc buồn, mình càng nhớ G hơn.
G đang buồn và ốm yếu vì chứng kiến người yêu lấy chồng. Dù mới cưới, G cảm thấy bế tắc và cần lời khuyên. Ngoài ra, có cơ hội tham gia cuộc thi nấu ăn và chụp ảnh đẹp tại GIA ĐÌNH KHEN NGON với nhiều giải thưởng hấp dẫn.



Source: https://afamily.vn/moi-lay-chong-nhung-em-van-tom-tem-voi-nguoi-cu-20110712030548566.chn